Phó Bảng: Thị trấn “ngủ quên” trên cao nguyên đá

Trong những ngày tiết trời nắng dịu, mọi nét đẹp ngập tràn khắp chốn, Phó Bảng Hà Giang – vùng đất được mệnh danh là “nàng thiếu phụ ngủ quên” ở cao nguyên đá lại trở thành điểm đến thu hút những tâm hồn thích khám phá.

Phó Bảng là thị trấn nhỏ, tọa lạc gần sát nơi biên giới Việt – Trung, thuộc huyện lỵ của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 120km. Thị trấn bình dị nằm sâu trong thung lũng đá tai mèo này là nơi sinh sống của đồng bào người Mông và người Hoa. Trước đây, Phó Bảng là một trong những trung tâm hành chính, kinh tế của Đồng Văn tuy nhiên sau khi bị di dời, nơi đây dần trở thành vùng đất bị lãng quên, ít người biết đến. Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, Phó Bảng vẫn là một thị trấn miền núi yên bình và vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp vốn có.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Phó Bảng: Thị trấn “ngủ quên” trên cao nguyên đá

Để bắt đầu hành trình khám phá Phó Bảng, du khách sẽ xuất phát từ Hà Nội đến với Hà Giang trên đoạn đường tầm 300km với thời gian di chuyển 8 – 10 tiếng (tùy tốc độ). Bạn có thể lựa chọn phương tiện xe máy, ô tô hoặc đi xe khách lên Hà Giang rồi tiếp tục thuê xe di chuyển. Đến thị trấn Yên Minh rồi đi thêm 17km nữa, khi vượt qua những con dốc quanh co và những vạt hoa tam giác mạch bên đường 4C, chỉ còn một ngã ba, rẽ trái là vào ngay Phó Bảng. Được mệnh danh là “nàng thiếu phụ ngủ quên giữa núi rừng”, thị trấn Phó Bảng dường như ít được biết đến hơn so với thị trấn Đồng Văn, Hà Giang song lại là nơi vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của người dân vùng cao suốt bao đời nay, rất đáng để mọi người dành thời gian khám phá. Trong chuyến du lịch Phó Bảng Hà Giang, du khách sẽ bị ngạc nhiên bởi một thị trấn hết sức bình yên trong sương gió biên thùy.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thị trấn “ngủ quên” trên cao nguyên đá

Từ phía xa trông về Phó Bảng, bạn sẽ thấy những ngôi nhà bé xíu hiện ra như mái nhà của cư dân tí hon, làm ta chợt nghĩ ngay đến vùng đất đẹp xinh của câu chuyện cổ tích xưa kia. Những căn nhà trong thị trấn với mái ngói âm dương với một chút màu nâu pha đỏ, màu vàng ngà ghi dấu ấn hoài niệm theo dòng thời gian cả trăm năm trên câu đối và những biểu tượng Hán như đèn lồng đỏ, chữ viết… Một thời đã xa càng khiến cho thị trấn nơi đây nhuộm vẻ hoang sơ, bình lặng. Người dân tại Phó Bảng thường trồng hoa hồng và ngô, cải… dọc mọi con đường. Từng luống hồng lung linh, những cánh đồng cải vàng rực rỡ cùng hàng cây xanh tươi, chùm hoa điểm xuyết cho khung cảnh Phó Bảng rực rỡ thêm phần thơ mộng. Đặc biệt, bà con ở đây còn có thói quen treo những bắp ngô lên cột nhà của mình, tạo nên khung cảnh độc đáo cho thị trấn miền biên viễn xa xôi ở địa đầu Tổ quốc.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Phó Bảng: Thị trấn “ngủ quên” trên cao nguyên đá

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thị trấn “ngủ quên” trên cao nguyên đá

Chính bởi cảnh vật đơn sơ như thế nên cuộc sống tại Phó Bảng Hà Giang giản dị, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt. Tuy còn khó khăn, cả tuần chỉ có một phiên chợ họp duy nhất nhưng người dân vẫn thong thả, hài lòng với cuộc sống. Các cụ già thản nhiên quan sát vị khách đến từ phương xa, đám trẻ thì vui vẻ nô đùa, các cô gái dân tộc vai gùi nặng từ rẫy trở về… Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình lặng như thế. Mỗi mùa đi qua, Phó Bảng khoác lên mình vẻ đẹp riêng nhưng đều rực rỡ sắc màu của các loài hoa. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ, ngoạn mục và nên thơ đặc trưng của miền núi phía Bắc. Ở thị trấn xa xôi này, chỉ cần hòa mình cùng thiên nhiên tráng lệ, hít hà bầu không khí trong lành cũng đủ khiến khách du lịch thấy thích thú. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội hòa cùng nhịp sống của người dân bản địa, khám phá phiên chợ Lùi độc đáo chỉ họp 6 ngày một lần.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thị trấn “ngủ quên”
Ảnh: Internet

Vượt qua những cung đường hiểm trở, đi qua bao núi đồi ngoạn mục, du khách sẽ đặt chân được đến với Phó Bảng để hòa mình trong một cuộc sống khác, một không gian ngập tràn bao điều thú vị mà ta chẳng thể tìm được nơi thành thị. Chuyến đi tới vùng núi phía Bắc chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên với bất cứ du khách nào đến từ phương xa.

Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.